Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

15 ngày tận hưởng “Đà Lạt đóng băng” giữa những ngày hè

Du lịchNgười đi vạn dặm15 ngày tận hưởng "Đà Lạt đóng băng" giữa những ngày hè
(SGTT) – “Chuyến đi dài ngày này của mình ưu tiên cảm nhận Đà Lạt ở một cách khác, không cần thiết đến những điểm ai đi Đà Lạt cũng phải ghé thăm, mà sống thật chậm ở vùng đất này để khám phá và cảm nhận hoàn toàn cái hồn của Đà Lạt, nhân lúc “Đà Lạt đóng băng” giữa những ngày hè”, chị Nguyễn Thanh Toàn chia sẻ.

Tuy đã đặt chân đến Đà Lạt rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chị Toàn cùng người thân trải nghiệm Đà Lạt một cách khác như vậy. Trong thời điểm dịch bệnh, các khu tham quan, vui chơi đều đóng cửa, gia đình chị Toàn chọn cách khám phá, cảm nhận Đà Lạt theo cách mộc mạc như vùng đất này đã từng. Gia đình chị đi dạo trong rừng thông bạt ngàn, tản bộ trên những con dốc thoải, tận hưởng không khí trong lành, lâu lâu đắm mình dưới những cơn mưa để cảm nhận rõ nét hơi thở của Đà Lạt, vùng đất cao nguyên thơ mộng luôn thu hút đông đảo khách du lịch quanh năm.

Sinh sống tại thành phố Vũng Tàu, sở hữu cho mình một hãng cà phê riêng nên hai vợ chồng chị Toàn khá bận rộn. Nhưng mỗi khi đến hè, gia đình chị đều cố gắng sắp xếp một khoảng thời gian để đi du lịch cùng nhau, vừa là để kỷ niệm ngày cưới, vừa giúp các bé có thời gian vui chơi, thư giãn. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, gia đình có nhiều thời gian hơn, chị Toàn quyết định cùng gia đình tổ chức chuyến đi 15 ngày tại Đà Lạt.

Lựa chọn Đà Lạt vì đây là nơi gần nhất trong chuỗi những điểm đến đã được gia đình chị lên kế hoạch từ trước, và đây cũng là điểm đến yêu thích của con trai lớn nhà chị.

Chia sẻ về lý do chọn đi dài ngày, chị Toàn cho biết “Để hiểu rõ nơi nào đó, mình cần có thời gian. Mình không muốn mình là một người khách du lịch hời hợt, chợt đến, chợt đi. Không chỉ là biết đến những điạ danh, khu vui chơi nổi tiếng mà mình còn muốn được cảm nhận hơi thở, nhịp sống, và con người của nơi đó rõ nét nhất có thể”.

Khi đi du lịch dài ngày, chủ động luôn là yếu tố được gia đình chị Toàn đề cao. Vì vậy, khi đến bất kỳ nơi nào, chị đều sẽ thuê một ngôi nhà nhỏ, có bếp nấu ăn. Sau đó, chị sẽ tự thuê một chiếc xe máy để di chuyển.

“Mình thích ngồi trên xe máy lang thang mọi nẻo đường, và dễ dàng đến những nơi mà mình muốn, chỗ nào thấy đẹp, thấy ưng là có thể dừng lại ngồi chơi, ngắm cảnh. Ngoài ra, gia đình mình còn có thể đi bộ cùng nhau, qua mọi con phố khát thì uống nước, mệt thì dừng chân, đói thì tìm những sản vật của vùng miền mà ăn”, chị Toàn chia sẻ.

Chuyến đi lần này mang lại nhiều kỷ niệm cho gia đình chị. Chị kể, chị nhớ nhất là hôm đi dưới mưa của hai vợ chồng. Họ đi bộ rất lâu và vô tình đến được lăng của quận công Nguyễn Hữu Hào và bà Lê Thị Bình (song thân của Nam Phương Hoàng Hậu), tọa lạc tại ngọn đồi ở phía Tây Nam thành phố Đà Lạt. Tiếp theo đó là cảm giác khó quên vì được hòa mình với thiên nhiên khi đặt chân đến thuỷ diện Ankroet, tận mắt chứng kiến kiến trúc cổ được xây dựng từ năm 1945, nghe bên tai âm thanh suối reo và cảm nhận làn gió mát lạnh đến tỉnh người.

“Sau mỗi chuyến du lịch, mình đều cảm thấy dường như mình đã trở thành một phần của nơi đó. Và Đà Lạt cũng vậy, lúc chào tạm biệt cũng không tránh khỏi nghẹn ngào. Chắc chắn, trong tương lai, mình sẽ còn nhiều chuyến đi như vậy nữa, đến với nhiều vùng đất khác nữa, để lại có thêm nhưng điểm đến mà bản thân mình trân quý, cũng là nơi ghi dấu lại những kỷ niệm đẹp cho cả gia đình”


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” do Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức sẽ là diễn đàn đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch trong những ngày chống dịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Anh đào cuối mùa khoe sắc tại thành phố Kanazawa, Nhật Bản

0
(SGTT) – Những ngày giữa tháng 4, thành phố Kanazawa – thủ phủ của tỉnh Ishikawa, Nhật Bản đang bước vào những ngày cuối của mùa hoa anh đào năm nay. Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết ở Nhật Bản Anh đào khoe sắc...

Đến Hòa Bình khám phá hồ Sam Tạng

0
(SGTT) – Cách thị trấn Mai Châu khoảng 15km, hồ Sam Tạng là điểm check-in chưa được nhiều du khách biết đến khi ghé thăm Hoà Bình. Nơi đây gây ấn tượng bởi khung cảnh thiên nhiên còn hoang sơ, hồ nước phẳng lặng, soi bóng núi rừng xanh...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp lễ 30-4 và 1-5

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các đường bay giữ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…, đồng thời “hạ nhiệt” giá vé trên các chặng bay. Điều này tạo...