Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Soái ca của mẹ!

Bửu Thu –  

Ngày này cách đây 20 năm, không giống như nhiều đứa trẻ khác cất tiếng khóc khi chào đời, con trai của mẹ không khóc được vì con sinh thiếu tháng, con bị ngạt, đó là một phần do lỗi của mẹ, do thiếu hiểu biết khi lần đầu tiên làm mẹ.

Cung-be-phat-trien-ngon-ngu-6-thang-dau-doi-03

Con trai à, 14 giờ đồng hồ, một mình mẹ “chiến đấu” trong đau đớn để mong sinh được con như cách mà bà ngoại của con đã sinh ra mẹ, nhưng mẹ bất lực con trai à, cuối cùng bác sĩ phải can thiệp bằng phương pháp mổ bắt con ra.

Dù bố là người kiên cường nhưng cũng đã khóc và ngã quỵ khi bác sĩ báo rằng con rất yếu và khó có thể qua khỏi.

Con được đưa tới phòng dưỡng nhi chăm sóc đặc biệt với thân hình đầy vết trầy trụa, rướm máu vì mẹ cạn ối, một bàn chân phải tím tái vì con nằm ngôi ngược.

Tạo hóa không cho ai đầy đủ vẹn toàn. Mẹ là người quá may mắn trong cuộc sống, được làm con út trong một gia đình có đến 9 người con, được cưng chiều, được đi học dù cùng trang lứa với mẹ, rất nhiều người mơ ước đến trường mà không được. Học ra trường, mẹ có công việc làm ổn định, rồi lại được làm vợ… tất cả điều đó đối với mẹ thật suông sẻ. Trắc trở khi sinh ra con là vất vả đầu tiên của mẹ, người mà bạn bè hay trêu đùa là có cuộc sống đầy thảm hoa.

Mẹ thật hạnh phúc khi con 9 tháng tuổi đã bi bô gọi mẹ, bước những bước đi chập chững, rồi đến khi tròn câu chữ, con nói: “con yêu mẹ nhất trên đời”.

Con trai à, bố mẹ nào cũng vậy, cũng mong con cái ngoan hiền, học giỏi, con trai của mẹ như chính điều mà bố mẹ mơ ước. Con rất ngoan, biết nghe lời, biết dạy em, biết thay thế bố mẹ khi bố mẹ đều vắng nhà.

20 tuổi nhưng chưa một lần mẹ nghe con chửi thề nói tục, chưa bao giờ học đòi chúng bạn bia rượu, thuốc lá… và mẹ thật hạnh phúc vì điều đó.

Có lần con hỏi mẹ: “Sao mẹ không kết bạn với con trên Facebook?”. Mẹ trả lời thẳng với con rằng, mẹ muốn con có sân chơi riêng, có khoảng trời riêng với những người bạn của mình nhưng con trai à, mẹ luôn theo dõi con đấy vì có thể Facebook là ảo nhưng đằng sau cái ảo là một con người thật, con phát ngôn như thế nào, thì nó phản ánh được bản chất của con như thế. Mẹ mong con suy nghĩ kỹ khi nói và hành động con nhé, không chỉ trên mạng mà trong đời thật. Mẹ muốn mình mãi mãi là người bạn song hành cùng con trên đường đời như câu tiếng Anh “MY MOM IS MY BEST FRIEND” mà con đặt làm hình nền cho Facebook cá nhân của con nhé con trai.

Con trai à, con đã 20 tuổi rồi nhé, hãy vững tin bước vào đời bằng chính đôi chân của mình. Trong tương lai mẹ không mong con thành bất kỳ ai đó danh tiếng, nhưng chỉ cần con biết sống có tấm lòng, biết yêu thương chân thành là đã đủ để mẹ tự hào về con, về chàng trai tuyệt vời của mẹ.

Soái ca của mẹ!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM tăng chuyến xe, chuyến tàu phục vụ người dân dịp...

0
(SGTT) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới đây sẽ tăng cao, Sở Giao...

Kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 trong dịp...

0
(SGTT) - Trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, Cục Hàng không sẽ áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng...

Khởi công xây dựng nút giao Tân Vạn đường Vành đai...

0
(SGTT) -  Nút giao Tân Vạn kết nối tỉnh Bình Dương với TPHCM đã được khởi công xây dựng. Đây là một trong những...

Việt Nam từ trên cao: Khung cảnh thu hoạch rau nhút...

0
(SGTT) – Khung cảnh thu hoạch rau nhút ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TPHCM thu hút nhiều nhiếp ảnh gia tìm đến...

Trưa nay ăn gì: Giòn sần sật món đậu que xào...

0
(SGTT) – Đậu que giòn sần sật xào cùng thịt tôm ngọt thanh mang đến bữa cơm trưa thơm ngon, giàu dinh dưỡng cho...

Du lịch Quảng Nam ‘khơi chuyện’ để tiếp cận du khách...

0
(SGTT) - Bước vào mùa Hè cũng là cao điểm của mùa du lịch, việc tung ra các gói kích cầu đúng thời điểm...

Kết nối