Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Hồi xưa biển ngọt: Mong manh hạnh phúc…

Quỳnh Nga-

Có phải hạnh phúc mong manh lắm? Có phải vì hạnh phúc mong manh nên nước biển mới hoà với nước mắt của những người phụ nữ mòn mỏi chờ chồng, khiến nước biển mới mặn chát như bây giờ?

Đó là thắc mắc được nêu ra trong vở kịch Hồi xưa biển ngọt do tác giả Hoàng Thái Thanh và Hoa Hiền biên kịch, đạo diễn Ái Như dàn dựng, cảm tác từ truyện ngắn Chuyện tình bên sông của Việt Khuê.

Vở kịch dẫn dắt người xem về một vùng ven biển miền Trung đầy nắng gió để trả lời câu hỏi “có phải hồi xưa nước biển ngọt lắm?”.

Ở vùng quê đó có hai chàng trai là Sáu Thôn và Sang cùng yêu cô Bún bán chè xinh đẹp. Tình yêu đã kết dính cuộc đời của ba con người ấy lại với nhau, để cứ gắn với nhau suốt hơn hai mươi năm, với mọi biến cố thăng trầm của từng số phận.

Hạnh phúc của Bún bên cạnh người chồng từng nghĩ Bún là tình yêu thứ nhất bỗng vỡ tan như bọt biển để rồi bị sóng biến cuốn đi thật xa… Liệu Bún có đủ sức chung thuỷ đợi chờ khi sự chờ đợi là vô vọng, và bên cạnh Bún lúc nào cũng có một người sẵn sàng làm tất cả, chỉ để được Bún nói lời yêu thương?

Như tất cả những câu chuyện muôn thở về tình yêu, Hồi xưa biển ngọt cũng mang theo đủ mọi cung bậc cảm xúc, như niềm vui, hạnh phúc, sự phản bội, nỗi khắc khoải đợi chờ. Tuy nhiên, vở kịch lại phản ánh một góc nhìn, cách kể rất khác, truyền tải suy nghĩ về sự sám hối và lòng vị tha.

Hóa thân thành Bún và Nhớ, diễn viên Hoàng Vân Anh đã tạo thêm một dấu ấn ở lĩnh vực sân khấu. Khán giả có thể bật cười thú vị với lối diễn hồn nhiên, “bộc tuệch, bộc toạc” của Bún để rồi thương Bún đến thắt ruột với những nỗi đau mà cô phải gánh chịu.

Vai Nhớ của Hoàng Vân Anh lại là một hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Chỉ trừ khuôn mặt của cùng một diễn viên là Hoàng Vân Anh, Bún và Nhớ trên sàn diễn là hai con người hoàn toàn khác, dù họ là hai mẹ con.

Vở kịch Hồi xưa biển ngọt còn có sự tham gia của các diễn viên, nghệ sĩ ưu tú như Thành Hội, Ái Như, Quang Thảo, Thái Quốc, Uất Kim Hương, Công Hiển….

Hồi xưa biển ngọt đang được diễn tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (139 Bắc Hải, quận 10, TPHCM).

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngắm phố Huế mùa hoa điệp vàng nở rộ

0
(SGTT) - Những ngày tháng Tư, hoa điệp vàng lại bung nở trên những con đường, góc phố ở xứ Huế mộng mơ. Rực...

Hai nút giao trên cao tốc Mai Sơn – quốc lộ...

0
(SGTT) - Hai nút giao Thiệu Giang và Đồng Thắng thuộc cao tốc Mai Sơn – quốc lộ 45 tạm dừng hoạt động chỉ...

Không được từ chối đăng kiểm xe đã đặt lịch hẹn...

0
(SGTT) – Cục Đăng kiểm yêu cầu trung tâm đăng kiểm không được từ chối tiếp nhận kiểm định xe đã đặt lịch thành...

Lễ 30-4, cơ sở lưu trú chờ khách ‘chốt’ phòng giờ...

0
(SGTT ) – Mặc dù kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới kéo dài đến 5 ngày, nhưng nhiều cơ sở lưu trú...

216 doanh nhân sẽ tranh tài ở Giải golf Lương Văn...

0
(SGTT) - Giải golf Lương Văn Can 2024 lần đầu tiên tổ chức sẽ diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày...

Hè này, trốn phố về… ‘Quận Vui’ The Grand Ho Tram...

0
Mùa vui gặp Quận Vui! Đón chào dịp lễ lớn và kỳ nghỉ hè đầy sôi động với nhiều hoạt động mới mẻ, thú...

Kết nối