Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Giữ trẻ

Trương Huỳnh Như Trân –

Nhiều bậc phụ huynh hiện nay có lẽ không khỏi lo ngại cho con em mình khi môi trường sống đang nhiễm nhiều thứ độc hại: hệ sinh thái nhiễm độc, thực phẩm nhiễm độc, và một cách vô hình nhưng đáng sợ nhất, đó là văn hóa nhiễm độc.

IMG_20150718_105336

Trẻ con ngày nay không sống theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”, không chỉ đọc những quyển sách cha mẹ mua cho, hay xem những kênh truyền hình được chọn lọc. Chỉ cần nhà có Internet là chúng đã có thể chu du trong thế giới truyện – phim đầy cuốn hút và nguy hiểm. Người lớn chỉ cần lơ là một chút thôi là bao nhiêu điều không nên đọc đã chui tọt vào đầu trẻ. Hình ảnh bạo lực, câu chữ thô thiển nếu không muốn nói là dung tục xuất hiện nhan nhản trong món ăn tinh thần, rồi nhanh chóng xuất hiện trên miệng trẻ. Đến một lúc cha mẹ nhìn lại thì dường như đã muộn.

Không nói đến dòng sách đen lén lút, ngay cả những quyển sách được xuất bản công khai và bày bán ở nhà sách, chưa hẳn là món ăn an toàn cho trẻ. Những câu chuyện lịch sử bị xuyên tạc, những quyển truyện tranh nội dung nhảm nhí, thô tục bằng cách nào đó vẫn lọt qua khâu kiểm duyệt và hiển nhiên có mặt trên thị trường. Ngoài ra, dòng sách ngôn tình được truyền thông rầm rộ đang cuốn hút những độc giả trẻ tuổi vào chuyện tình yêu ủy mị, lấy đi sức mạnh tinh thần và ý chí lẽ ra phải dành cho việc có ý nghĩa hơn. Nếu phụ huynh không kỹ lưỡng trong việc chọn sách cho con thì không chừng lại vô tình trở thành người đem nguồn thực phẩm xấu đến cho tâm hồn con trẻ.

Chưa hết, hàng ngày mở ti vi lên là thấy không ít các chương trình giải trí hài nhảm nhí tấn công não bộ người xem. Trẻ em không có khả năng lọc bớt những thông tin độc hại, vô tình in dấu những câu chuyện rẻ tiền với lời thoại thiếu trong sáng dẫn đến nhận thức sai lệch.

***

Nhưng cũng không thể cấm cửa con trẻ thưởng thức những món ăn tinh thần. Vậy làm thế nào để con cái chúng ta tiếp cận những món ăn tinh thần sạch sẽ và lành mạnh?

Khi không tìm thấy sự an toàn và phong phú từ nguồn “thực phẩm” văn hóa cho nhu cầu giải trí và mở mang của con cái mình, tôi nghĩ mình không thể ngồi đợi và kêu ca, mà phải bắt tay vào làm, góp sức vào quá trình thanh sạch nguồn thực phẩm tinh thần mà tôi nghĩ nhiều đơn vị có tâm cũng đang hết sức nỗ lực.

Là một tác giả, nếu tôi chỉ viết sách, thì cũng như muối bỏ bể, đầu sách mình viết ra cũng chỉ là một vài trong muôn vàn đầu sách, không thể thay đổi được điều gì. Đó là chưa kể hành trình để quyển sách ra đời là cả hành trình chờ đợi dài dằng dặc. Để góp phần thay đổi điều gì đó trong thị trường văn hóa giải trí, tôi thành lập công ty sách và phim để từ đó có thể cho ra đời những ấn phẩm có ý nghĩa tích cực trong việc bồi dưỡng tâm hồn tuổi nhỏ.

Những đầu sách dành cho lứa tuổi mầm non, lứa tuổi đầu đời tâm hồn còn như tờ giấy trắng, mang những bài học đầu tiên về cuộc sống với lời lẽ giản dị mà trong trẻo, nét vẽ đơn giản, màu sắc tươi vui. Lứa tuổi này cũng cần những bài học về tình yêu thương, lòng nhân ái.

Lớn hơn một chút, các con cần những bài học về cách tự bảo vệ mình, hay những kỹ năng để rèn luyện một cuộc sống tự lập. Trẻ con ngày nay hầu hết đều mang căn bệnh cậu ấm cô chiêu vì được cha mẹ nuông chiều quá đáng, dần dần khiến trẻ đánh mất đi khả năng sống độc lập. Vô tình cha mẹ tước đi mất vũ khí quý giá của con em mình. Những câu chuyện trong sách lồng ghép bài học kỹ năng một cách nhẹ nhàng sẽ cung cấp dần cho các độc giả nhỏ tuổi kiến thức đó.

Thay thế cho các trò giải trí bạo lực như một số game online là những “món ăn” hấp dẫn từ bộ sách về khoa học. Đây không phải là đề tài xa lạ trên thị trường sách, nhưng để sách khoa học trở nên hấp dẫn và thật sự thay thế các trò chơi kém lành mạnh khác đòi hỏi phải có sự dụng công nhiều. Bộ sách sẽ đưa các em dự phần vào một cuộc chơi kỳ thú trong không trung, giữa các thiên hà, hay giữa cánh rừng nguyên sinh bao điều kỳ thú, có khi là thế giới côn trùng đầy những điều bí ẩn. Để làm được điều này không phải dễ. Nhưng nếu làm được, tôi tin các em sẽ thật sự thay đổi thói quen giải trí của mình: xa rời những thứ độc hại để trở về với con đường tìm hiểu kiến thức qua sách vở mà cha mẹ nào cũng ao ước.

Và một phần quan trọng không thể thiếu là hun đúc cho các em lòng yêu quê hương đất nước qua những câu chuyện lịch sử được kể một cách sinh động, kỳ thú. Những anh hùng trong lịch sử nước nhà chắc chắn xứng đáng là thần tượng của các em hơn nhiều lần những “soái ca” tóc vàng, tóc đỏ đến từ đất nước xa lạ.

***

Mỗi quyển sách mở ra một chân trời mới lạ, một chân trời kỳ ảo và lôi cuốn bất tận. Để bồi dưỡng cảm xúc cho các em, tôi dọn sẵn những đầu sách văn học thật sự có giá trị, khơi gợi trí tưởng tượng không giới hạn của các em. Một tâm hồn mơ mộng là một tâm hồn luôn hướng thiện. Để giữ gìn sự mơ mộng đó cho các em, tôi và ê kíp luôn nỗ lực để có thể mở ra trước mắt các em một thế giới văn chương đầy những yếu tố kỳ ảo và khát vọng hướng tới cái đẹp.

Không thể phủ nhận ngày nay các kênh media đang là phương tiện truyền thông nhanh chóng nhất đến với công chúng. Phim ảnh là những sản phẩm văn hóa tác động trực tiếp vào suy nghĩ của các em theo con đường ngắn nhất.

Bản thân là một người làm phim, tôi tự thấy mình có trách nhiệm tạo nên những bộ phim truyện giải trí lành mạnh và mang tính nhân văn, cốt lõi là định hướng các em tới những giá trị tốt đẹp. Bên cạnh đó, những bộ phim tài liệu sẽ đóng vai trò quan trọng để đưa các em tiếp cận với những sự thật đang diễn ra trên thế giới, trên hành tinh này. Những cánh rừng mất dần đi, những muông thú đang kêu cứu, khí hậu biến đổi, dòng sông cạn nguồn… là những thực tế cần được thể hiện trên phim ảnh, để những thành viên của trái đất này nhìn ra nghĩa vụ của mình, ý nghĩa sự tồn tại của mình.

Tôi và họ, những đơn vị làm sách và phim cùng chí hướng, không phải là đối thủ, mà là những người đồng hội đồng thuyền, cùng nhau đưa ra những sản phẩm thật sự chất lượng và luôn hướng người xem tới chân thiện mỹ đích thực, chứ không phải là những giá trị ảo, những cái đẹp long lanh nhưng vô hồn đang chực chờ mê hoặc giới trẻ ngày nay.

Những gì các em tiếp cận từ thuở ấu thơ sẽ ở lại lâu dài trong tâm trí. Những gì các em đọc, nghe và thấy ở giai đoạn này là những ấn tượng đầu đời, sẽ đi theo suốt hành trình của chúng. Đó là lý do tôi rất chú trọng đến những ấn phẩm làm cho thiếu nhi. Nó phải hay, đẹp và tử tế, hướng các em đến với một thế giới trong trẻo, những ước mơ cao đẹp, từ đó tạo cho các em có ý muốn được trở thành những nhân vật tốt đẹp và hiểu biết trong cuộc đời.

Đừng hy vọng các em trở thành những doanh nhân giàu có, những quan chức thành đạt, mà hãy mong muốn con em mình trở thành một người có tâm, giàu lòng thiện. Đó mới là giá trị tốt đẹp và thành quả đáng tôn trọng nhất trong đời người. Tôi kỳ vọng những gì mình đang làm sẽ gieo những mầm xanh nhân ái đó vào trong tâm hồn, suy nghĩ của các em, để một ngày kia, mầm xanh đó vươn cao thành cây tùng cây bách vững chãi trong cộng đồng người, trong xã hội dường như đang càng lúc càng thiếu vắng màu xanh.

Bài trước
Bài tiếp theo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối