Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Cuộc chơi sông nước ở Vang Vieng

Thái Việt –

Vang Vieng, một thị trấn nhỏ bé thuộc quốc gia Lào, được sách du lịch Lonely Planet giới thiệu “như một tấm tranh lụa phương Đông” với sông, với núi thơ mộng. Đến nơi đây, ngoài tham quan, ngắm cảnh, du khách còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị gồm Kayaking, Tubing, Zipline, Caving, Blulagon. Năm hoạt động này gắn với con sông Nam Song dịu dàng nhưng đầy mê hoặc.

Con sông, đúng hơn là con suối hiền dịu chảy từ các khối núi đá vôi. Dựa vào điều kiện tự nhiên, người Lào đã khéo léo bày ra “bữa tiệc sông nước” từ đầu sông tới cuối sông, với các hoạt động vui chơi nói trên.

Đầu tiên là Kayaking. Nhóm chúng tôi khởi hành trên chiếc xe bán tải có nóc chất đầy thuyền kayak. Nước trong thuyền của cuộc chơi ngày hôm qua còn sót lại chảy tong tong xuống sàn xe. Xe đón thêm bốn khách người Pháp, một khách người Úc và ba khách Hàn Quốc. Điểm bắt đầu của cuộc chơi chèo thuyền kayak cách Vang Vieng 15 km, và chúng tôi sẽ chèo thuyền một đoạn dài 10 km.

Các quán ăn bên sông.

Trong trí tưởng tượng của tôi, chèo thuyền kayak khó khăn, rất dễ lật, nhưng thực tế thì ngược lại. Tôi không sinh ra ở vùng sông nước nên không rành về chèo thuyền, nhưng chỉ khoảng 10 phút hướng dẫn cách chèo trên cạn là chúng tôi có thể làm được. Mỗi thuyền sẽ có hai người ngồi hai đầu thuyền và cùng đua.

Điểm thú vị là Nam Song có mặt nước chỉ ngang tới hông, không cần mặc áo phao. Cảnh bên sông như ở Tràng An, Ninh Bình, những cụm núi đá vôi cao vời vợi yên tĩnh, mây giăng giăng phủ trắng cả một vùng. Chúng tôi thong thả chèo thuyền vãn cảnh. Thi thoảng các đội té nước trêu đùa khi những chiếc thuyền lướt ngang song song. Đến những chỗ có vài con thác nhỏ, gần như mọi thuyền đều bị lật úp, ai nấy nháo nhào nhưng lại thích thú cười hả hê. Nhiều đoạn bị mắc cạn, phải nhảy xuống đẩy thuyền đi ra xa. Đoạn sông vắng nhờ thế mà trở nên sôi động.

Chúng tôi tiếp tục trò Zipline đu dây trong rừng với hành trình dài 1,3 km trên các ngọn cây, vượt qua dòng Nam Song. Lần đầu tiên đi Zipline, hồi hộp và run. Nhưng sau khi chơi xong, thấy hối tiếc vì đã… không chơi trò này sớm hơn. Mấy chục giây bay qua những ngọn cây như thấy mình “tỏa sáng”, tạo dáng đủ kiểu, vừa bay vừa ngắm nhìn nước xanh trong bên dưới.

Buổi chiều, chúng tôi được đi Tubing trong động. Bạn sẽ được phát cho một cái phao tròn, ngồi lọt thỏm trong đó và thả trôi. Những giọt nước từ thạch nhũ thả xuống lạnh buốt. Vừa thả trôi trong hang chúng tôi vừa nghe tiếng dơi kêu. Như vậy cả hai “món” Tubing và Caving được gộp làm một, mát lạnh, đầy hồi hộp và lo sợ.

Chèo thuyền kayak trên sông Nam Song là một thử thách thú vị.

[box type=”download”] Những điểm đến khác

Ngược lên phía bắc là thác Kuang Si ở Luang Prabang hay xuống phía nam có điểm Si Phan Don ở Champasack, là hai nơi mà du khách tới Lào thường muốn một lần ghé đến.

Thác Kuang Si được tạo ra bởi hàng ngàn chiếc hồ lớn nhỏ chảy từ cao xuống thấp. Ngoài nước đá vôi, thác Kuang Si còn đem theo một lượng tảo khổng lồ tạo nên màu nước xanh ngọc đặc trưng của quần thể. Đây là thác nước ấn tượng nhất của Lào.

Nằm ở cực nam của Lào, thừa hưởng tài nguyên của con sông Mê Kong, điểm đến Si Phan Don có hơn 4.000 hòn đảo được tạo ra bởi sự phình ra hơn 1 km của sông Mê Kông. Nơi đây có loài cá heo nước ngọt nổi tiếng thế giới. Bạn có thể tham gia nhiều trải nghiệm trên sông nước, chèo thuyền độc mộc, thả lưới, đi tour ngắm cá heo…[/box]

Blulagon, trò chơi đơn giản nhưng thử thách tinh thần can đảm.

Tubing thả trôi sông ở Vang Vieng được nhiều khách du lịch tham gia nhất. Bạn chỉ cần thuê một cái phao như bánh xe tải rồi thả trôi 3 km dọc thị trấn. Thi thoảng bạn sẽ cho Tubing của mình ghé vào các tụ điểm bán đồ uống bên sông và thư giãn, hát ca. Đến lúc chán, lại bơi tiếp ra giữa sông cho con nước đẩy đi tới điểm cuối sẽ có xe đón bạn về.

Blulagoon là điểm cuối cùng trong hành trình, một trò chơi đầy mạo hiểm. Điểm thú vị của Blulagoon là có một hồ sâu và trong xanh, với mấy cành cây chìa ra cho những du khách thích cảm giác mạnh nhảy từ trên cao xuống. Tôi có cảm tưởng như rớt xuống tận đáy rồi vẫn còn la hét vì sợ. Dường như nó là một buổi biểu diễn nước nhiều hơn là tắm và chơi. Có vô vàn khán giả sẽ ngồi xung quanh cổ vũ cho bạn đủ can đảm nhảy xuống, một trải nghiệm mướt mồ hôi.

Dọc hai bên bờ sông Nam Song, bạn có thể ghé vào bất cứ quán ăn nào, gọi một vài món cùng với bia Lào để thưởng thức và ngắm nhìn cảnh vật trở nên lung linh trong ánh nắng sắp tắt của buổi chiều tà. Những quán sát mé sông khá thu hút, vì du khách có thể vừa ăn uống vừa thả chân đu đưa mặt nước. Du khách cũng có thể vừa tắm vừa ăn như một bữa tiệc bể bơi cầu kỳ. Các quán ăn gần như đông nghẹt vào lúc hoàng hôn, khi trò thả khinh khí cầu bắt đầu hoạt động, điểm tô thêm câu chuyện trên bàn ăn.

Dù các bàn ăn đông kín nhưng cảnh tượng diễn ra vô cùng yên ả và thanh bình. Không có tiếng cụng ly côm cốp, mọi người có vẻ như thích hơn một không gian trầm lắng lúc hoàng hôn. Họ dành thời gian cho ăn uống hồi sức sau một ngày dài vui chơi trên bờ dưới nước.

Sau cùng, bạn nên đi lững thững ngược dòng Nam Song. Chỉ cần đi qua những cây cầu tre bắc ngang qua suối hoặc dạo quanh các ngôi nhà truyền thống bên sông vào lúc nắng tắt, xem cuộc sống bên sông của người dân cũng đủ để một Vang Vieng không lãng quên trong tâm trí.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trưa nay ăn gì: Mới lạ món salad nấm hoàng kim...

0
(SGTT) – Vào mỗi thứ Ba, Trưa nay ăn gì thường gợi ý các món ăn lành mạnh theo kiểu chế biến salad. Hôm...

Ga tàu Kadohara, điểm ngắm hoa anh đào ít người biết...

0
(SGTT) - Nằm sâu trong vùng núi thuộc tỉnh Fukui (Nhật Bản), ga tàu Kadohara là điểm ngắm hoa anh đào đẹp nhưng ít...

Tạp hóa truyền thống được ‘nâng cấp’ lên mô hình hiện...

0
(SGTT) - Giờ đây, các cửa hàng tạp hóa truyền thống có thể mua hàng hóa trực tiếp từ hệ thống siêu thị với...

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Nắng nóng kéo dài, Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị trường học...

0
(SGTT) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã đề nghị các trường điều chỉnh thời khoá biểu và các hoạt động để...

Người Khmer ở TPHCM đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

0
(SGTT) - Để đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đông đảo bà con Khmer ở TPHCM đã đến chùa Chantarangsay (quận 3) dâng...

Kết nối